TÔNG ĐỒ GIỚI TRẺ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

(tiếp)

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Năm:

Chúa Giêsu được ông Simêon vác đỡ thập giá.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: lảo đảo chực ngã.

            Người lính cầm giáo: nhìn vào đám đông tìm kiếm một cái gì.

            Người lính cầm búa (tiến về phía đám đông, vừa kéo ra một người đàn ông lực lưỡng, vừa nói): "Ngươi phải vác đỡ thập giá với hắn, kẻo hắn chết ở dọc đường thì hỏng chuyện".

            Simêon: tiến lại đỡ phần cuối của thập giá mà Chúa Giêsu đang vác.

 

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là Thày và là Chúa của các môn đệ, thành phần được Chúa tuyển chọn. Thế mà, kẻ được hân hạnh vác đỡ thập giá của Chúa trên đường khổ nạn lại là một người ngoại lai, làm vì bị bắt buộc hay được thuê khoán. Nhưng, để đền bù lại những ơ hờ lãnh đạm của tội lỗi loài người chúng con, và để cho Kitô hữu chúng con có thể được thông phần vào công cuộc khổ nạn của Chúa trong việc cứu lấy mình cũng như tha nhân, Chúa đã để cho ông Simêon được cộng tác với Chúa trong việc đỡ lấy thập giá của Chúa.

Chung Giới Nữ: (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

 

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất Cảõ  (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Sáu:

Chúa Giêsu được bà Vêrônica trao khăn cho lau mặt.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: vác thập giá càng lúc càng đi xiên về một bên.

            Bà Vêrônica (đứng sẵn ở bên đường): lợi dụng lúc Chúa Giêsu chúi về chỗ của mình, bà liền trao chiếc khăn cầm sẵn trên tay cho Chúa Giêsu để Người lau mặt của Người.

            Chúa Giêsu: dừng lại cầm lấy chiếc khăn mà lau mặt của mình.

            Một ông (đứng bên cạnh bàø Vêrônica lên tiếng trách móc): "Hắn là một tên đai ma đầu mà bà còn thương hắn được sao?".

                       

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là Đấng đã thu hút biết bao đoàn lũ theo Chúa trong những tháng ngày Chúa rao giảng về Nước Trời. Thế mà, để đền bù lại vô ơn bội nghĩa của tội lỗi loài người chúng con, cũng như để cho Kitô hữu chúng con có thể được thông phần uống chén đắng của Chúa, bằng việc đền tạ Chúa, mà Chúa đã nhận lấy chiếc khăn do bà Vêrônica trao cho mà lau khuôn mặt của Chúa, một dung nhan không còn gì là hình tượng con người nữa.

Chung Giới Nữ: (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

 

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất Cảõ  (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Bảy:

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: đi mấy bước rồi qụi xuống đất theo thế qùi ngồi trên hai gối.

            Simêon: vội đỡ lấy thân cây thập giá cho nó khỏi đè xuống mình Chúa Giêsu.

            Người lính cầm búa quát: "Đứng lên, đi không bao xa sao mà cứ ngã lên ngã xuống hoài vậy".

            Người lính cầm giáo (vừa lấy giáo hất Chúa Giêsu đứng lên vừa chê bai): "Đã có người đỡ thập giá cho mà cũng không xong. Người gì mà yếu hơn cả ốc sên"

.

HDV Nam:  Ôi Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng nhập thể, Đấng đã từng làm phép lạ cho người bại liệt chỗi dậy vác chõng ra về. Thế mà, trong bản tính đã bị hư hoại của loài người chúng con, Chúa vẫn không chịu nổi sức nặng của cây thập giá khổ đau, nên đã ngã nhoài xuống đất lần thứ hai. Chúa ơi, để đền bù lại những tội lỗi cố tình của loài người chúng con, cũng như để kiên cường ý chí theo Chúa cho Kitô hữu chúng con trước mọi thử thách và cám dỗ, mà Chúa, một lần nữa, đã chỗi dậy, lê tấm thân tàn tạ của mình, nặng nề tiến bước.

 

HDV Nữ: (hát phiên khúc bài "Bỏ Ngài Con Theo Ai" của P. Hoàng): "Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Bỏ Ngài con biết theo ai, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh".

 

Tất cả (hát tiếp điệp khúc cùng bài):ï "Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có Lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?"

Tất Cảõ  (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Tám:

Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ khóc thương Chúa.

 

Diễn Xuất:

            Một số (chừng ba) phụ nữ: đang đứng bên đường bùi ngùi khóc và lấy khăn thấm nước mắt.

            Chúa Giêsu (quay nhìn): "Các ngươi đừng có khóc thương Ta, cho bằng hãy khóc thương chính bản thân các ngươi cùng con cháu của các ngươi"

            Một bà (đứng bên các phụ nữ khóc) châm biếm: "Xấu hổ chưa, hắn có cần thương hại đâu mà cũng khóc lóc cơ chứ"

 

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúa ơi, trong khi chính mình Chúa đang quằn quại trong cuộc khổ nạn vô cùng đớn đau nhục nhã, thì Chúa vẫn nghĩ đền loài người chúng con, nhất là đến những tâm hồn mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống ê chề. Để đền bù lại những bất hạnh của tội lỗi loài người chúng con, và để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đã theo Chúa, biết vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, mà Chúa đã không quản ngại đứng lại an ủi các phụ nữ khóc thương Chúa.

 

HDV Nữ (hát phiên khúc 1 bài "Tân Ca Mai Đệ Liên" của Văn Chi): "Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than van"

 

HDV Nam (hát tiếp phiên khúc 2 cùng bài): "Đời những lỡ lầm, này con tìm đến, tìm đến với Ngài, khóc lóc van xin, tội lỗi ứ tràn, một lần thống hối. Ôi Chúa nhân hiền, từ ái bao la".

 

Chung cộng đoàn (hát tiếp điệp khúc cùng bài): "Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn".

 

Tất Cảõ  (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Chín:

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: đi mấy bước rồi qụi xuống đất theo thế nằm sấp (trên một tấm ván hay nệm lót cho đỡ bẩn áo Alba).

            Simêon: vội đỡ lấy thân thập giá cho khỏi đè xuống mình Chúa Giêsu.

            Người lính cầm giáo quát: "Gần đến nơi rồi mà cũng không cố được hay sao?"

            Người lính cầm búa (vừa lấy tay nâng Chúa Giêsu lên vừa nói): "Hắn mà chết ở lưng chừng đồi này thì hỏng hết chuyện đại sự"

 

HDV Nam:  Ôi Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng nhập thể, Đấng đã từng làm phép lạ cho người chết sống lại bước ra khỏi mồ. Thế mà, trong bản tính đã bị hư hoại của loài người chúng con, Chúa vẫn không chịu nổi sức nặng của cây thập giá khổ đau, nên đã ngã nhoài xuống đất lần thứ ba. Chúa ơi, để đền bù lại những tội lỗi chán chường tuyệt vọng của loài người chúng con, và để cho Kitô hữu chúng con thấy rằng Chúa đã yêu thương tội nhân chúng con đến cùng, mà Chúa đã nhất định chỗi dậy, lê tấm thân tàn tạ của mình, chập choạng tiến lên đồi tử giá.

HDV Nữ: (Hát phiên khúc 2 bài "Xin Người Thương Con" của Thành Tâm): "Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối lưới giây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vấn vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương".

 

Tất cả (Hát tiếp điệp khúc cùng bài): "Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này Người thương con đi".

 

Tất cảõ (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười:

Chúa Giêsu bị tước lột trần trụi.

 

Diễn Xuất:

            Hai người lính: đưa giáo và búa cho Simêon giữ hộ, rồi lột chiếc áo (Alba) của Chúa Giêsu ra.

            Người lính vốn cầm giáo ngắm nghía chiếc áo của Chúa Giêsu: "Chiếc áo này hay lắm, nó là một miếng vải nguyên được tạo nên bởi một đường chỉ duy nhất từ đầu đến cuối"

            Người lính vốn cầm búa liền đề nghị: "Thế thì chúng ta hãy bắt thăm xem ai được chiếc áo lạ này đi hả"

           

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là con chiên vô tội trước lò sát sinh. Chúa ơi, để đền bù lại những tham lam và cướp giật của tội lỗi loài người chúng con, và để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đã theo Chúa, biết từ khước mọi sự để có thể thuộc trọn về Chúa, mà Chúa đã sẵn sàng uống chén đắng Chúa Cha trao cho, khi Chúa ngoan ngoãn để cho mình như con chiên bị xén lông làm thịt.

 

Chung Giới Nữ: (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

 

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất cả (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Một:

Chúa Giêsu bị đóng đanh vào thập giá.

 

Diễn Xuất:

            Hai người lính: đặt cây thập giá xuống đất trước mặt Chúa Giêsu, rồi lấy lại giáo và búa từ tay Simêon.

            Người lính cầm giáo trịnh trọng (vừa đưa tay chỉ vào cây thập giá nằm dưới đất, vừa nhìn Chúa Giêsu mời mọc): "Tâu đức vua Do Thái, đã đến giờ ngài đăng quang, xin ngài hãy lên ngai báu của ngài".

            Chúa Giêsu: nằm ngửa trên cây thập giá.

            Ngưòi lính cầm búa nói với Simêon: "Ngươi giữ chân hắn".

            Simêon: làm theo lệnh truyền, đến lấy hai tay ghì đôi chân của Chúa Giêsu.

            Người lính cầm giáo: ngồi xuống, bỏ cây giáo xuống đất ngay bên cạnh, lấy hai tay ghì cánh tay bên trái của Chúa Giêsu.

            Người lính cầm búa: nện búa vào cây thập giá thật mạnh.

 

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là con chiên bị sát tế. Chúa ơi, để đền bù lại những đòi hỏi tự do thoải mái do tội lỗi loài người chúng con gây ra, và để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đã theo Chúa, biết hy sinh hãm mình, mà Chúa đã sẵn sàng uống cạn chén đắng Chúa Cha trao cho, khi Chúa dang chân tay mình ra, mặc lý hình đóng đanh vào thập giá.

 

Chung Giới Nữ: (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

 

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất cả (qùi gối xuống và xòe hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Hai:

Chúa Giêsu tắt thở trên cây thập giá.

 

Diễn Xuất:

            Người lính cầm giáo: lấy giáo chống ngược vào chân cây thập giá.

            Ngưòi lính cầm búa nói với Simêon: "Ngươi với ta nâng cây thập giá lên".

            Simêon và người lính cầm búa (đã bỏ dưới đất): cùng nhau nâng hai cánh của thập giá lên.

            Chúa Giêsu: đứng sát lưng vào thập giá, hai chân đứng thế nghiêm, và hai tay giang thẳng ra dọc theo hai cánh của thập giá.

            Hai người lính: giữ tay Chúa Giêsu, mỗi người một bên, đứng ở đằng sau thập giá.

            Simêon xong việc liền bỏ ra và nhập vào đám đông để chứng kiến giây phút tử giá của Chúa Giêsu.

            Mẹ Maria: tiến ra đứng ngay trước thập giá Chúa Giêsu, ngước mắt nhìn lên nhan thánh Con mình.

            Tông Đồ Gioan (người đóng vai HDV Nam): cũng tiến ra theo Mẹ Maria, đứng bên phải của cây thập giá.

            Mai-Đệ-Liên (người đóng vai HDV Nữ): cùng tiến ra với Tông Đồ Gioan, đứng bên trái của cây thập giá.

            Chúa Giêsu: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ nhầm không biết việc họ làm... (ngưng chút xíu rồi chầm chậm tiếp): Mọi sự đã hoàn tất... (cuối cùng nấc lên từng lời một): "Con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (đoạn gục đầu xuống).

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì chiên.  Chúa ơi, để có thể tiêu diệt tội lỗi và sự chết nơi bản tính loài người chúng con đã bị Satan đầu độc ngay từ ban đầu, nhất là để Kitô hữu chúng con là chiên của Chúa được sống và sống viên mãn hơn, mà Chúa đã sẵn sàng uống đến giọt đắng cuối cùng trong chén Chúa Cha trao cho, khi Chúa tự hiến cho chúng con được thánh hóa trong chân lý, bằng cách đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.

 

HDV Nam (hát phiên khúc 1 bài "Hình Như Chúa Đã Bỏ Con" của Đỗ Vy Hạ): "Này hình như Chúa đã bỏ con, Ngài chẳng thương thân con hao mòn. Và hình như Chúa đã lìa con, Ngài để con từng ngày héo hon, trong ngàn muôn xót xa - Giang tay thập tự con chết theo buồn đau. Giang tay cuộc đời con xác thân hoen máu. Chúa hỡi tình nhòa in mắt sâu, tủi hờn vương gót chân, sao Cha đành bỏ con"

            (Nếu không thuộc bài trên đây, có thể khác bài khác thay thế, như bài "Nếu Có Thể" của Kim Long sau đây:) "Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho Con khỏi uống chén này, đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế, thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời".

 

HDV Nữ (hát tiếp ngay điệp khúc bài "Tình Thương Nhiệm Mầu" của Hồng Trần): "Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời".

 

MC Nam (hát tiếp ngay phiên khúc 2 bài "Xin Tri Ân" của Thành Tâm): "Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập hình, cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oan sẽ phai tàn"

 

Tất cả (giơ tay lên cao hát tiếp điệp khúc bài "Xin Tri Ân" trên): "Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương".

 

 

KẾT THÚC

 

HDV Nam:             Qúi bạn trẻ thân mến, theo thực hành, 14 đoạn đường Thánh Giá còn hai đoạn nữa mới chấm dứt. Tuy nhiên, căn cứ vào lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly: "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu của mình" (Jn.15:13), thì chúng ta có thể kết thúc việc Cử Hành Đường Thánh Giá của chúng ta ở đây. Bởi vì, đến đây, ở đoạn đường Thánh Giá thứ 12 này, chúng ta đang tưởng niệm lại một mầu nhiệm vô cùng cao cả của Kitô Giáo chúng ta, một mầu nhiệm mà, cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã truyền cho Giáo Hội: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Lk.22:19; 1Cor.11:23), tức là Ngài truyền cho Giáo Hội cử hành mầu nhiệm yêu thương chiến thắng tội lỗi và sự chết, một mầu nhiệm đã được thực hiện nơi thân xác tử giá nhưng phục sinh của Ngài.

            Như thế, thưa qúi bạn trẻ, nếu thập giá đối với trần gian là biểu hiệu cho tội lỗi và sự chết, thì Thánh Giá đối với Kitô hữu chính là biểu hiệu cho tình yêu và sự sống. Thế nhưng, tình yêu và sự sống này chẳng những là một kho tàng qúi giá cần phải được che giấu hết sức kỹ lưỡng kẻo bị đánh cắp, mà còn là một nguồn suối tràn lan, như "máu (biểu hiệu cho sự sống) và nước (biểu hiệu cho tình yêu) chảy ra", từ cạnh sườn Chúa Giêsu bị lưỡi giáo của người lính Rôma đâm vào, sau khi Ngài đã chết trên thập giá. Do đó, để tình yêu và sự sống từ thân xác tử giá và phục sinh của Chúa Kitô có thể chảy đến "tận cùng trái đất" (Mt.28:20), đến "mọi tạo vật" (Mk.16:15), cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã truyền cho thành phần theo Ngài rằng: "Thày đã yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Tình các con yêu thương nhau là dấu để thế gian nhận biết các con là môn đệ của Thày" (Jn.13:34-35).

 

HDV Nữ: Các bạn trẻ thân mến, đó là lý do, để kết thúc việc cử hành Đường Thánh Giá của chúng ta hôm nay, một cử hành chính mầu nhiệm yêu thương cao cả đã chiến thắng tội lỗi và sự chết trên thế gian, ngay nơi bản tính loài người của chúng ta được Thiên Chúa mặc lấy, chúng ta hãy cùng nắm lấy tay nhau, "nối vòng tay lớn", để hát bài "Kinh Hòa Bình" của thánh Phanxicô Khó Khăn.

 

Tất Cả:          

            "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lổi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọl ánh sáng vào nơi tối tăm, đem nguồn vui đến chốn u sầu.

            "Lạy Chúa, xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiều biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình".

 

            (Tất cả cúi đầu lãnh nhận phép lành Thánh Giá do vị linh mục chủ sự, nếu có ngài hiện diện, để kết thúc cuộc Đi Đàng Thánh Giá)